Đêm khuya nghe tiếng nước trong nhà tắm, tôi ra xem và chứng kiến hành động đáng sợ của em chồng.
Dù biết rằng gia đình cần giúp đỡ lẫn nhau, tôi không muốn rơi vào tình cảnh "nuôi báo cô". Lòng tốt cũng cần có giới hạn để tránh những hệ lụy xấu. Thế nhưng, vợ chồng tôi đang gặp phải tình huống khó xử này. Sau 5 năm kết hôn, chúng tôi có một cậu con trai 3 tuổi và một căn hộ vừa đủ để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, trong đó có mua chung cư cao cấp. Đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai. Dù chồng tôi có công việc ổn định, tôi cũng muốn đóng góp để cả hai có thể nghỉ hưu sớm. Sau 6 tháng về căn hộ mới, mọi thứ đang dần ổn định thì em gái chồng xuất hiện. Cô ấy 22 tuổi, vừa ra trường và đang tìm việc.
Ban đầu, bố mẹ chồng khuyên nên về quê vài tháng chờ dịch bớt căng rồi mới lên thành phố, nhưng em gái chồng không đồng ý vì không thể xa người yêu ở thành phố. Hiện tại, cô ấy phải ở tạm tại nhà vợ chồng tôi do khu trọ đã hết hợp đồng. Mặc dù không muốn, tôi vẫn đồng ý vì chồng lo lắng cho cô ấy trong thời gian dịch. Tuy nhiên, em chồng lại là người sống tự do, không thích làm việc nhà. Mỗi ngày, cô ấy chỉ giúp cắm cơm, còn lại tôi phải làm hết. Chồng tôi phải mắng mới chịu làm một chút, còn không thì chỉ ở trong phòng quay clip hát hò. Đặc biệt, đêm hôm trước, cô ấy đã gây ra một vụ ồn ào khiến cả gia đình náo loạn.
Cô ấy dạo này có vẻ buồn bã và ít nói, có thể vì phải ở nhà nhiều và không gặp bạn trai. Tôi không hỏi han vì nghĩ cô ấy đã 22 tuổi nên cần tự suy nghĩ. Một đêm, khi chồng và con trai đã ngủ, tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Thấy đã gần 1 giờ, tôi ra xem thì thấy em gái chồng ngồi khóc và rạch tay bằng dao lam. Tôi hoảng hốt gọi chồng dậy, tắt nước và kéo cô ấy ra ngoài. Chồng tôi thấy em gái như vậy không mắng mà chỉ băng vết thương cho cô.
Đêm khuya, không ai hỏi han gì, chỉ bảo em gái chồng đi ngủ và sáng mai sẽ nói chuyện. Sáng hôm sau, em gái chồng thú nhận bị bạn trai chia tay. Nhìn cánh tay chi chít vết rạch của cô ấy khiến tôi khó chịu, không hiểu sao lại không biết yêu thương bản thân. Chỉ vì một người đàn ông mà tự hành hạ mình. Nhà tôi mới chuyển về đây, mà em gái chồng đã để lại bao giọt máu trong nhà tắm, mùi tanh nồng. Không biết bao giờ em ấy mới ra ngoài sống, nếu không, có ngày chị dâu và em chồng sẽ cãi nhau đến mức đuổi nhau ra khỏi nhà.


Source: https://afamily.vn/dem-muon-van-nghe-tieng-nuoc-trong-nha-tam-toi-chay-ra-xem-thi-thay-em-chong-dang-lam-hanh-dong-khiep-dam-20210801170106522.chn